Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016



KHOẢNH KHẮC VÀO CHIỀU ...

Nắng rơi từng sợi vào trong
Hồ in mây sáng nắng rong màu vàng
Cuối trời núi chắn đường ngang
Khói sương còn đó nét càn nguyên xưa
Gió xanh màu lá đẩy đưa
Lời ru như có nhạc vừa ly tao
Bóng râm màu nắng chiêm bao
Đuổi nhau trên thảm rắc vào ngày xuân
Thời gian nối gót không ngừng
Gửi trao ghép vận băng từng lữ du
Lắng lòng vào gió vi vu
Bên thềm cỏ dại nhụy cù ướp thơ
Cùng nhau trầm lặng bên bờ
Gối vòng tay ấm vào mơ êm đềm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]