Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Mây bồng bềnh trên đỉnh Bạch Mã. Ảnh: Thanh Tuyết.

BÊN TRỜI BẠCH MÃ ...

Xa nghe trong gió se từng nốt 
Nhạc của cung đình hẹn Huế xưa 
Đỉnh ấy chân mây đang thổn thức 
Nắng phơi sắc nhớ thoảng như vừa 

Màu mây trắng lắm khoe theo gió 
Lờ lững trôi đi với lặng thầm 
Bạch Mã bây giờ đang ở đó 
Đong đưa từng nốt nhạc hàn lâm 

Bên này cùng đứng nhìn bên ấy 
Gọi gió cành cây cội thủy nguyên 
Xào xạc sợi tơ mềm nhún nhảy 
Chừng như cô đọng sự am thiền 

Sang mùa khóm đót không cờ xám 
Gió cũng vi vu gợn bổng trầm 
Một phút chạnh lòng qua xúc cảm 
Tình thơ trong vắt những thang âm . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]