Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016



BIỂN VŨNG TÀU ...

Nghe trong tiếng gió xa khơi ấy
Là gót hải hành vọng tiếng ru
Và sóng êm đềm qua lượn vỗ
Giữa mùa xuân gọi gió vi vu ...

Nơi đây buổi nắng của bình minh
Màu phấn hồng loang tự cổ sinh
Tồn tại qua bao là biến động
Vẫn mang vóc dáng của tơ tình

Rắc màu kiều mị những làn mây
Lơ đãng mà đang tự giải bày
Nốt nhạc quỳnh dao ai nức nở
Vũng Tàu trầm mặc để hôm nay

Cành cây gie lá cũng tơ hoa
Thuyết phục mười phương mỏi gót xa
Đắm mắt về đây mà lịch lãm
Bên bờ biển gọi phút giao hòa

Sáng trong tầm mắt sạch buồng tim
Gót bước song hành trải cánh chim
Cùng thấy tâm hồn như lắng đọng
Giữa trời và biển nặng tia nhìn

Nghe trong tiếng gió xa khơi ấy
Tiểu quản rộn ràng nốt nhạc theo
Nồng ấm vòng tay trao gởi trọn
Không gian chuyên chở mấy tơ thiều .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]