Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Đến bán đảo Sơn Trà nhớ ghé đỉnh Bàn Cờ. Ảnh: dulichdanang.

ỠM Ờ KHOẢNH KHẮC ...

Bao giờ mà không biết
Sắc đá trắng bụi hồ
Ỡm ờ và trôi xiết
Tầng bậc xuôi hư vô

Bàn cờ nằm yên tĩnh
Ánh nắng soi khốc khô
Tiếng gió bay vô định
Thách thức một trường đồ

Một hình hài hoài cổ
Mà không có cội nguồn
Nắng rọi màu loang lỗ
Âm thầm soi qua truông

Ở bên kia xa lắm
Mây vương cuối đỉnh trời
Đường chân mây thăm thẳm
Lòng nhân thế đầy vơi .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]