Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Vẻ đẹp miền trung Việt Nam

BÌNH YÊN VÀ GỢI NHỚ ...

Buổi chiều giọt nắng rọi qua mây 
Loang xuống ruộng nương ánh sáng đầy 
Sợi khói lam chiều bay lãng đãng 
Phút lòng giục giã rộn chân tay 

Khốc khô rơm rạ nắng phơi đồng 
Cỏ dại vương đầy sắc nhớ mong 
Non nõn màu xanh trong nắng muộn 
Cạn nguồn gót bước nối thành song 

Trường Sơn mờ ảo ở chiều xa 
Sương khói mơ hồ sợi nắng pha 
Những đám mây trời màu vũ tích 
Lặng lờ rong ruổi biết bao là

Xóm làng kéo một chuỗi chiều ngang 
Giờ giấc hoàng hôn thẫm bạc vàng 
Trong ấy thoảng nghe vang tiếng ốc 
Chiều dài thức dậy cả không gian 

Tình quê nhắc lại buổi giao thơ 
Đã trót cưu mang phút cạn bờ 
Trong ấy bờ môi tròn nụ gửi 
Dễ chừng lắng đọng thuở ban sơ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]