Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Khách Tây chia sẻ 8 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam

CHIỀU CUỐI BIỂN NHA TRANG .

Mùa xuân về phố biển 
Nghe sóng vỗ rì rào 
Màu xanh lơ cuộn trào 
Trong lòng bao mong đợi 

Buổi chiều trong hồ hởi 
Tắm biển kín vòng tay 
Nốt nhạc xưa tỏ bày 
Nổi chìm theo sóng vỗ 

Sóng bạc đầu tần tảo 
Đưa đẩy phút ân tình 
Đến tuyệt đỉnh phiêu linh 
Hai tâm hồn giao cảm 

Bóng mây sà tấm cám 
Hôn đỉnh núi xa mờ 
Đan dệt thêm tình thơ 
Bên con đường phát sáng 

Bóng cây xanh tản mạn 
Chấm phá nét kiêu kỳ 
Dấu hằn gót chân đi 
Cuộc song hành trên cát 

Nghe thầm thì tản lạc 
Tiếng gió thoảng hương lòng 
Giữa giây phút lắng trong 
Trải hồn ra đón nhận 

Lặng im mà hưng phấn 
Không gian chậm vào đêm 
Sự thanh thản êm đềm 
Nối tơ lòng dấu ái 

Mùa xuân đầy nếm trải 
Những giọt mật ái tình 
Giữa cuộc sống bình sinh 
Mà đọng đầy nhụy vị .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]