Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Vẻ đẹp ma mị của nơi nằm tận cùng thế giới

PHÚT CẬP BỜ ...

Chao nghiêng qua lượn sóng
Đoàn du khách hải hành
Dưới bầu trời hong nắng
Con thuyền dường mong manh

Chân trời xa xôi ấy 
Cắt thẳng một nền xanh 
Làn gió qua run rẩy 
Xao mặt nước tơ mành 

Mây trời như giăng trải 
Màu xám nhạt phiêu du 
Sự e dè dừng lại 
Khoảnh khắc vọng vi vu 

Sóng lắc lư đầu bạc 
Sức đẩy ập vào bờ 
Từng lằn trôi man mác 
Chiều dài của tứ thơ 

Bên thềm xanh râm nắng 
Hình ảnh một con thuyền 
Cuộc hải hành câm lặng 
Đi vào cùng tĩnh yên . 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]