Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Làng Cù Lần đẹp tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình.

LÀNG CÙ LẦN ...

Màu xanh rong tảo vương hồ lặng
Râm nắng làm thêm ấm cúng lòng
Mình lại về đây ngày thưởng lãm
Bên ngoài thành phố - đã hằng mong

Cái làng đã chết danh từ ấy
Hai tiếng Cù Lần rất ngược tai
Thị hiếu bỗng nhiên bừng thức dậy
Ruổi rong gót bước để quan hoài

Trầm tư trong bóng ngàn thông gió
Những mái nhà son ướt sũng sương
Ngọn khói lam xanh phiêu lãng đó
Xóa nhòa khoảnh khắc lạnh cung đường

Khóm hoa hồng nở bên dòng nước
Chìm xuống dòng sâu khuấy động hồ
Bởi gió từ đâu từng lượn thổi
Xoay chiều như để phút phân phô

Trên đồi thông vắng sương còn nhuộm
Một chút mà thôi để liễu mành
Cho dáng Cù Lần càng vẫy gọi
Lữ hồ gót bước rộn âm thanh ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]