Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Phú Quốc sở hữu nhiều bãi tắm tuyệt đẹp, trong xanh.

XUÂN SẮC TRONG NGẦN ...

Gót chân xuân ngân dài trên thềm cát
Buổi nắng trời trong vắt một màu xanh
Mây trắng trôi làn mỏng để tơ mành
Màu kiều mị của không gian ven biển

Lượn sóng nhỏ xao bờ nghe lưu luyến
Những ngày qua còn đó vị lưu hương
Đường trắng đi như thang bậc liễu tường
Ôm thềm cát xạc xào rơi khe khẽ

Nước biển xanh ngàn năm đang kể lể
Dưới khung trời hựu tấn ngọc lưu ly
Chút ít thôi dừa tóc nhỏ thầm thì
Từng giọt nắng phơi lên màu óng ánh

Im lặng quá không tìm ra nhân ảnh
Bờ cát dài cứ mãi gót đi hoang
Mình cùng nhau từng gót bước khẽ khàng
Nghe rưng rức bên lòng xuân gọi biển

Viết tình thơ như nếp hằn cổ truyện
Gởi trao nhau từng khoảnh khắc tơ hoa
Mùa xuân về theo màu nắng thiết tha
Làm nồng cháy hai buồng tim giao ngộ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]