Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Những điểm đến đẹp khi du lịch thành phố Incheon

TRẦM LẮNG MÀU CHIỀU ...

Chim hải âu lạc loài và đơn độc 
Dang cánh mềm trên mặt biển tơ loan 
Màu êm ả - gót chân chiều bỗng chốc 
Chấm phá nền tranh của phút sang trang 

Bờ biển lặng sóng gió đưa man mác 
Tiếng thì thầm từ ở tận ngàn khơi 
Khẽ khàng ập xao lên trên bờ cát 
Làm rung rinh gót bước của bao người 

Chân mây với nền trời giao cảm nhẹ 
Nét hoang vu rụng xuống ảo hoen mờ 
Vầng dương sáng sự trầm tư dâu bể 
Giữa âm thầm sũng ướt giấc hoang mơ 

Biển xa xôi bên khung trời khuất nẻo 
Buổi hoàng hôn lịm tím cả tâm hồn 
Màu hoang lạnh như lụa là phiêu diễu 
Trải không gian hiệu ứng sắc môi hôn 

Để tận hưởng phút giây không gian tịnh 
Nối vòng tay chuyển tải những ngôn từ 
Trôi man mác vào chiều sâu yên tĩnh 
Cuộc phiêu bồng gieo rắc hạt chân như .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]