Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016



CHIỀU ĐỢI BẾN .

Chiếc xuồng đợi bến chờ trăng nhỉ ?
Lạnh buốt dòng trôi tê tái hồn
Ở giữa không gian màu phỉ thúy
Dễ chừng lắng đọng giấc mơ hôn

Mặt sông phẳng bóng ánh tà huy
Im lặng tơ mành để khắc ghi
Giây phút mở lòng mùa trao gởi
Những ngày nhàn tản gót chân đi

Dáng cây ngập nước đứng vu vơ
Trong gió âm thầm rắc sợi tơ
Chìm xuống dòng trôi như huyễn hoặc
Để thêm âm vận buổi mong chờ

Dãy đồi tả ngạn sắc vào đêm
Ở dưới tầng mây kéo mượt mềm
Những gót chân chiều nghe rộn rã
Như là tơ dệt chuyện anh em

Không gian dừng lại từng giây phút
Để ý thơ đi tỏa bước đường
Nồng ấm biết bao chiều đợi nước
Tình thơ dào dạt tứ yêu đương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]