Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Ngải Thầu - điểm phượt yêu thích mùa xuân

SƯƠNG NẮNG GIAO HÒA ...

Nắng đưa chân bước vào thềm 
Sương mờ còn tỏa trải êm giọt mùa 
Bóng cây ai đã thều thùa 
Nằm trong cõi lạnh lua khua gió về 
Rào tre chiết bóng lạnh se 
Nắng soi bóng ngã lê thê cõi lòng 
Ngọn đồi nét dáng đường cong 
Trắng sương sũng ướt tơ rong như là 
Lặng im cùng với ngôi nhà 
Nét thiên thâu ấy gấm hoa cạn nguồn 
Thảo vần thơ mỏng bên truông 
Điểm trang cho một cung đùn nắng sương 
Gởi vào những sợi tơ vương 
Để cho nồng ấm chặng đường tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]