Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016



ĐÊM VẮNG BÊN CẦU ...

Mưa ngớt hạt rồi anh thấy không ?
Huế Thành thức dậy cuối đêm đông
Chúng mình dạo bước trên đường phố
Lê Lợi đong đưa những ánh hồng

Bóng ấy mượt mềm nón Huế ơi !
Bài thơ ngày ấy có nơi ngồi
Bên bờ Hương ngát mùi hoa nở
Hoa của đèn loang mặt nước trôi

Và nhịp cầu xưa giữa bóng đêm
Sáng lên như ngọc chói qua thềm
Rơi vào dòng nước trăm năm đó
Có bước chân thầm anh với em

Mấy bóng thuyền neo đợi gót chân
Đứng im trên sóng nước trong ngần
Vô tình nghe tiếng kìm tiếng phách
Ở một nơi nào lỏng phím ngân

Trời sắp vào xuân Huế biếng mưa
Mình đi trên phố buổi giao mùa
Tràng Tiền đêm xuống làm bung vỡ
Khoảnh khắc song hành nhớ thuở xưa

Cái thuở từng trang viết nghẹn lòng
Bên thềm học hiệu lá long rong
Nhìn về bên ấy bay tà áo
Ánh mắt thẩn thờ đang nhớ mong ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]