Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Chạm tay vào mây ở đỉnh Lang Biang. Ảnh: Võ Trang.

TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN ...

Cỏ non xanh ướt sườn đồi
Chạm tay vào lạnh vành môi ấm ngày
Mấy tầng sương , mấy tầng mây
Thông ngàn còn đó giọt say âm thầm
Núi xa se lạnh hòa âm
Chân dung của buổi tơ trầm vào thơ
Chung lòng ghép vận mộng mơ
Ở trên đỉnh núi đợi chờ âm ba
Nắng lên vàng ánh trời xa
Mùa xuân thức dậy rắc hoa vào lòng .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]