Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Ảnh: Những vùng hồ đẹp lặng người trên thế giới - 7

THIÊN NGA TRONG HỒ BĂNG LẠNH .

Về xứ Bạch Dương trải lạnh lùng
Gởi trao qua mấy đoạn tơ chùng
Bên bờ nước đóng băng tê buốt
Sương khói mơ hồ giọt đỉnh chung

Tận mắt nhìn qua cuộc gọi tình
Thiên nga góc cạnh giữa bình sinh
Dù cho cái lạnh băng thiên cổ
Vẫn gợi thời gian sắc trúc quỳnh

Ánh sáng vầng dương tỏa ảo mờ
Như dường thắp sáng bức tranh mơ
Bên kia cây đứng hồn se lạnh
Gieo rắc khôn nguôi phút cập bờ

Như tiếng mơ hồ gọi viễn phương
Xuôi dòng du khảo đến quê hương
Lạnh băng mà ấm tình giao cảm
Tồn tại ngàn năm xứ Bạch Dương

Hòa với không gian ướp mặn lòng
Trải dài ngôn ngữ buổi thong dong
Mái đầu chung gối bờ băng giá
Mà ấm vòng tay thỏa ước mong ...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]