Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016



  BẢY BƯỚC VÀO TRẦN ...

Hình ảnh ấy đã hằn lên thuật ngữ
Kinh điển này lắng đọng sự từ bi
Gót chân xưa từ khởi điểm bước đi
Để từ giã cung vàng và điện ngọc

Dòng thời gian được coi là lăn lóc
Mà vô hình giữ lại một chân dung
Bên dòng trôi tươi thắm một màu hồng
Đài Sen thẳng vươn lên thềm vô ngã

Miền trần gian được coi là hoang lạ
Vẫn đong đầy trong ấy một dự ngôn
Đã thiên niên mà mãi mãi trường tồn
Bảy gót bước mang chiều dài nhân loại

Giữa không gian dòng trôi như biết nói
Để muôn đời tụng niệm sự thăng hoa
Mình đến đây lòng bỗng thấy rạng lòa
Một diện mạo làm tình thơ thức dậy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]