Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Thiên đường níu chân du khách

THÁC TRÔI VÀO BIỂN ...

Nắng phơi khô khốc từng viên cuội
Đá của trăm năm đã lạnh dần
Lăn lóc bên thềm mà rong ruổi
Không làm chùn bước của đôi chân

Hoang sơ mà cũng là lời bảo
Cho những con người thích lãm du
Đến để mà xem từng diện mạo
Ngọn ngành trên biển lặng ngàn thu

Đá dòng chảy xuống phân ngôi nét
Thành một đường tranh bút vẽ xưa
Trong nắng ngại ngùng màu thủy mặc
Trên toang ngày ấy thoảng như vừa

Màu xanh cây lá ru rong gió
Vực dậy thanh âm của mặn nồng
Và tiếng thác reo lời tở mở
Vào không gian lạnh buốt hoài mong

Thầm thì biển gọi hồn du khách
Vỗ nhẹ vào thềm đá cổ sơ
Có tiếng xôn xao bờ cỏ lách
Tình thơ giây phút nối đôi bờ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]