Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Thiên đường của tình yêu ở Đảo Jeju

BÊN THỀM BIỂN ĐẢO JEJU ...

Ngọn đồi sáng ngọc thạch anh
Chân dung từ thuở hình thành Nữ Oa
Mình về ngoạn cảnh hôm qua
Nắng thu còn trải lụa là giai nhân
Biển phơi màu sáng trong ngần
Phiêu du lượn sóng thanh tân gót hài
Bên thềm cây lá hôm mai
Nổi trôi góc cạnh kéo dài màu xanh
Dưới trời nắng giọt hong hanh
Phơi lên nội cỏ hợp hành gió ru
Nền trời thủy mặc vào thu
Bên thềm biển đảo Jeju ấm nồng
Những ngày anh có nhớ không ?
Màu hoa cải nở bên đồng vàng phơi
Không gian diễm ảo không lời
Mà chan chứa hết khung trời cảm giao .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]