Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Mưu sinh trênPTG.jpg

MƯU SINH TRÊN PHÁ TAM GIANG .

Trở về với Phá Tam Giang
Mùa thu còn đọng tơ loan giọt tình
Hai bờ con nước phiêu sinh
Bậc tầng lau lách nghiêng mình vào thu
Dòng sông nhạt xám sa phù
Mang theo bèo bọt viễn du lục bình
Nổi trôi chiều nước mưu sinh
Hàng đăng cọc chảy lung linh xuôi dòng
Cuối trời mây nhẹ ruổi rong
Dường hôn mặt nước ấm nồng khói sương
Ngút ngàn gót bước viễn phương
Dừng chân bên Phá đài chương bây giờ
Cạn nguồn cạn bút cạn thơ
Phút giây trùng ngộ cạn bờ xưa nay .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]