Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016



BÌNH MINH TRÊN BIỂN PHAN THIẾT .

Mấy tầng mây ở trên cao
Chắn che ánh nắng lao xao sắc màu
Hình nan quạt chia cắt nhau
Vàng trôi sắc ngọc cơ cầu dòng trôi
Ngư thuyền rải rác xa xôi
Biển xao lượn sóng cuối trời chân mây
Vỗ thềm màu trắng trải đầy
Tràn màu cát thẫm mỏng dày thanh âm
Bình minh trên biển trăm năm
Cạn nguồn tình khúc thăng trầm phút giây
Vòng tay nồng ấm vơi đầy
Hồn se se lạnh giải bày vào thơ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]