Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Cửa biểnTA2.jpg

CỬA BIỂN THUẬN AN ...

Như cái thuở của một thời xa lắm
Thuận An ơi ! bờ biển ấy yêu kiều
Cứ mượt mềm từng nốt phổ tương tiêu
Bạc màu trắng sóng vỗ thềm diệu vợi

Ánh tà huy vẫn là muôn tiếng gọi
Nhuộm sắc vàng bên thềm cát vi vu
Ở xa kia mây xuống thấp hư phù
Lãng đãng gió làm lung linh mặt biển

Khách du hành nổi trôi và luân chuyển
Chấm phá màu rắc diễm lệ khôn nguôi
Hàng dương xanh muôn thuở đứng ngậm ngùi
Thoạt kỳ thủy cái dòng trôi thơ mộng

Mình đến đây giữa một ngày thu đọng
Theo cái dòng hoài niệm để giao thơ
Lượn sóng đi khe khẽ vỗ vào bờ
Là âm khúc kết dòng tơ đan dệt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]