Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016



RỪNG SOI ÁNH NẮNG ...

Nắng xuyên qua kẽ lá
Làm đẹp một cánh rừng
Rừng lá kim chấm phá
Nét thủy mặc rưng rưng

Con đường đi khô khốc
Sũng ướt màu nắng vàng
Lá lao xao ẩm mốc
Như điệp khúc tơ loan

Hàng rào không kiên cố
Lãng đãng nét cổ xưa
Phong rêu thời đổ mộ
Chừng thức dậy mới vừa

Gốc cây cao lặng lẽ
Ngã bóng nghiêng qua đường
Làm không gian buồn tẻ
Mà giai điệu vấn vương

Chạnh lòng trong khoảnh khắc
Tiếng gió vọng ngang trời
Bước chân cùng khoan nhặt
Tình thơ giọt rơi rơi ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]