Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Cảnh tượng thác nước đóng thành băng trắng xóa tại vùng núi Thái Hành,  tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc, những ngày cuối tháng 12.

KIỀU MỊ DÒNG BĂNG ...

Dòng trôi của thác thành băng
Anh nghe trong ấy nếp hằn dấu chân
Của mình những sớm thanh tân
Nắm tay se lạnh trong ngần buồng tim
Nhạt nhòa xóa lối đường tìm
Chỉ màu trắng đổ tơ kim âm thầm
Gió về se buốt hòa âm
Lơ thơ cành liễu ôm cầm rét phơi
Dưới dòng nước đứng chơi vơi
Lặng soi góc cạnh khung trời dành riêng
Cuối trời màu trắng yên nhiên
Cội nguồn cái lạnh đọng phiên khúc lòng
Điểm ngàn gió bãi ru rong
Lạnh se phong cảnh mà nồng ấm thơ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]