Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Mùa Xuân sớm trên những cung đường phượt Hà Giang - 2

GÓC CẠNH MÙA XUÂN ...

Đường cong ôm đồi núi
Còn sũng ướt giọt sương
Lặng thầm viên đá sỏi
Hơi lạnh buốt vương vương

Nắng non màu tơ sợi
E lệ sắc bình minh
Rắc phơi xa diệu vợi
Da diết hồn nhân sinh

Khói còn bay lãng đãng
Sườn non xa diễm kiều
Xuôi về miền Thượng ngạn
Gieo rắc một mùa yêu

Màu cỏ non bu bám
Sườn đồi lở đá màu
Yên bình mùa du ngoạn
Màu sắc rõ đồng thau

Nẻo đường xa xôi ấy
Gót bước mới phiêu bồng
Mùa xuân đang mời gọi
Vào lòng anh thấy không ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]