Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016



CŨNG MỘT TRỜI XUÂN .

Những gót chân xuân trên đất Huế
Dòng thơ - cứ chảy mãi thời gian
Bên đài di tích xưa kiều mị
Vươn vọt đường cong dẫu trễ tràn

Tà trắng vây mưa trắng Đế Kinh
Thềm xanh mạ mới mượt yên bình
Đường cong nguyên thủy gìn e ấp
Đen mái xuân chiều gót nữ sinh

Chiếc nón quê hương - bài thơ Huế
Bàn tay cầm vịn nhạt nhòa mưa
Chao ôi ! giây phút lòng không thể
Viết những vần thơ gọi lại mùa

Đây cũng nét xuân qua vạn thuở
Không hề mai một mọi thời gian
Thềm xưa học hiệu như là nợ
Phải dệt trang thơ ngọc dát vàng .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]