Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Không chỉ có rêu xanh, những bãi đá hình thù độc đáo hòa quyện với những trận sóng dữ, tạo nên những cảnh tượng thật đẹp. Ảnh:

SÓNG BIỂN RU THỀM NGỌC ...

Đá tầng trong nắng rêu phong
Màu châu sa ngọc ấm nồng chân xa
Hình dung kiều mị nắng pha
Rõ đường vân cổ gấm hoa phong trần
Dưới thềm cũng nét văn lân
Khe trôi dòng nước mấy lần tà huy
Sắc màu phỉ thúy tương tri
Chút pha hổ phách thầm thì sóng xao
Trăm năm cứ mãi cuộn trào
Bạc đầu mái sóng âm hao biển trời
Dấu chân ấy của ngàn đời
Sáng trong cung bậc ngọt lời ru xa
Mình về góp nhặt hôm qua
Nghe con sóng lạc giao thoa đỉnh ngàn .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]