Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016



CHIỀU VỀ TRÊN HỒ LĂK -  BMT .

Sóng ngọc trải không gian ngời sắc lụa 
Gót chân chiều đặt từng bước tà huy 
Lượn sóng xao đan dệt thảm từ khi 
Cơn gió thổi hiu hiu màu quan tái 

Nắng rụng xuống mượt mềm phơi đèo ải 
Đường qua truông dặm liễu tiếp ngàn mai 
Mây phù du đùn đọng nắng quan hoài 
Làm ánh nắng rẽ chia hình nan quạt 

Mây nõn trắng làn gió bay tản lạc 
Họa hoằn cho giây phút cạn hoàng hôn 
Đăng đóng ngang qua hồ nước mỏi mòn 
Giữ im lặng trả về cho chiều rụng 

Bờ thẫm bóng màu đen như ướt sũng 
Bến nước xưa ngồi sàng lọc âm vần 
Mình về đây theo ngọn gió trong ngần 
Cùng giao cảm giữa phút giây trùng ngộ 

Đường Tây Nguyên màu chiều vây loang lỗ 
Để rưng rưng dòng chảy bụi quan hà 
Cuộc phiêu bồng gieo rắc những tơ hoa 
Giờ thanh thản tim lòng nơi viễn xứ .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]