Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014


VẺ ĐẸP SA PA

Mây vội lên cao mây chùng xuống thấp 
Cho núi đồi yên lặng với trăm năm 
Cho trời xanh dừng lại cuộc thăng trầm 
Rớt cái lạnh cho một ngày tản mạn 

Cây cỏ đứng bóng đổ dài khuếch tán 
Nắng lại về đuổi cái rét vu vơ 
Bước em đi đẹp dáng của vần thơ 
Của giây phút đất trời dường đứng lại 

Cuộc lữ hành qua bao miền quan tái 
Chừ Sa Pa thắp sáng một khung trời 
Mây lên cao mây xuống thấp chơi vơi 
Như bông vải - lụa là - ôm sườn núi 

Nặng đôi vai những vần thơ đầy túi 
Là hành trang cho những bước chân cùng 
Sa Pa ơi ! không phải buổi cầm chung 
Mà hứa hẹn những phút giây trùng ngộ .

Ngọc Thuần

SAPA MÙA ĐÔNG . 
Mùa đông lạnh lắm phải không em ? 
Sương phủ trắng vương nhọc gót mềm 
Cây đứng quạnh hiu như lặng lẽ 
Sapa ngày 
ấy giữa buồng tim 

Bàn chân lưu viễn buổi nhàn du 
Còn lại nơi đây giọt nước mù 
Cô đọng bên lòng miền giá lạnh 
Để lòng vẽ lại buổi tàn thu .
Hình ảnh

NHÃN HƯNG YÊN . 
Màu nhãn trắng như răng của em 
Hong trong nắng mới rọi bên thềm 
Làn da áo đỏ đen màu tóc 
Điểm với môi cười thắm sắc duyên 

Những chùm nhãn nhạt màu vàng nhạt 
Trong lá xanh tươi dưới nắng trời 
Thoáng nhớ Hưng yên mùi nhãn ngọt 
Trong bài thơ ấy những đầy vơi . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]