Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Đắm mình trong cảnh đẹp mùa thu xứ Hàn - 6

THU MÙA VIỄN XỨ ...

Tản mạn mùa thu ở xứ Hàn
Dặt dìu tơ sợi nhuộm quan san
Nắng trong mầu đổ vàng hong nắng
Lá biệt ly rơi rắc khẽ khàng

Dặm liễu ngàn mai hong sắc thu
Ấm lòng gót bước đỉnh non Vu
Gió se se gọi tình lưu viễn
Càng thắm thiết hơn giữa bụi mù

Núi đứng trăm năm dáng lặng thầm
Đổi mùa cây lá chuyển thanh âm
Rì rào rắc nhẹ theo làn gió
Mà rót vào thơ siết bổng trầm

Trời rộng và cao của ngút ngàn
Cái mầu nhung nhớ tím tơ loan
Ngập ngừng những bóng mây mầu trắng
Rất mỏng mà dường rất chứa chan

Lá đỏ lá vàng sắc thắm duyên
Trôi theo dòng chảy đến bao miền
Cung đường thu trải mang hương nhụy
Của một mùa thu buổi cạn nguyên

Hồ hải mà thơ lại hữu tình
Ấm nồng giây phút giữa bình sinh
Xa quê biết mấy mầu quan tái
Lại đẹp thêm hơn cuộc lữ trình .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]