Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Hình ảnh

THƠ GỬI CHÁU BÍCH HỢP - USA.
Lần đầu thấy cháu Hợp yêu 
Nói cùng bà Nội nhiều điều dễ thương 
Hàm răng đều trắng , má hường 
Mắt to đen láy đến thương thương là ...
Nụ cười tươi tắn như hoa 
Cánh tay cháu vẫy chào bà Nội yêu 
Nhìn mà cảm thấy thương nhiều 
Đến cô cháu gái đáng yêu quá chừng !
Gửi lời thăm đến cháu cưng 
Mong rằng cháu mãi đẹp cùng tháng năm 
Học hành luôn mãi giỏi , chăm .
Để cho cha mẹ yên tâm đó mà 
Cháu giờ như một bông hoa 
Mà cô và Nội rất là yêu thương .
Ngọc Thuần viết

Cảm ơn thi hữu rất nhiều 
Ghé thăm lưu lại vài điều Chúc Xuân 
Đã là bè bạn thơ văn 
Có đâu phân biệt sắt , vàng mà phân ? 
Dù là nhà giáo - nông dân 
Cùng chung sở thích Thi Đàn là vui 
Vài lời chúc bạn của tôi 
Quanh năm vui khỏe , suốt đời hanh thông .
Ngọc Thuần

Tiếp vần
Vâng, xin đáp tạ đôi dòng
Nông dân - nhà giáo cũng trong Thi Đàn
Tình thơ trao đổi nên thân
Hiểu nhau đồng cảm cho vần thơ vui
Chiều tàn nắng nhạt nhiều rồi
Chắt chiu giọt tím cho đời thêm hương.
BXP

XUÂN
Giọt xuân rắc nhẹ lá cành
Nụ đang ngon giấc giật mình tỉnh ra
Ngỡ ngàng trời đất bao la
Nắng hồng, gió nhẹ, chim ca tưng bừng....
BXP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]