Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Hình ảnh

MỘT SẮC BIỂN TRỜI ...

Chiều thu nhuộm một mầu loang hổ phách 
Đậm và mềm sũng ướt một chân dung 
Trong như mơ của điệp điệp , trùng trùng 
Cái phấn bụi của tự nhiên vân ảnh 

Đàn chim lạ cơ hồ giờ nghỉ cánh 
Bước bông đùa trên thềm cát hoang mơ 
Sóng nước trôi đi lãng đãng xô bờ 
Làm phẳng sáng in bóng chiều vàng mật 

Rặng đồi đen kéo chiều dài mộc mạc 
Từ ngàn xưa làm thành lũy đôi bờ 
Cắt phân ngôi trời và nước ru tơ 
Đan dệt thành tấm thảm vàng hoa gấm 

Cả không gian ngát lên mùi nồng ấm 
Và hương tình phát tiết lại vào thơ 
Gót lãng du góc cạnh của mong chờ 
Từ khởi điểm để vào trang hạ bút 

Sự cảm hoài rơi tòm vào dòng nước 
Ánh chiêu dương mờ tỏ cảnh thiên đường 
Giữa bụi trần mà tràn ngập ngàn thương 
Cái giây phút gần như trong muôn một .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]