Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

NGỌC THUẦN đã viết on 
HƯƠNG QUỲNH .
Hương Quỳnh bay tỏa đâu đây 
Nửa đêm thanh vắng làm ngây cả người 
Đây rồi hoa đã nở tươi 
Cánh hoa trắng muốt như người nữ tân 
Nhụy hoa vàng tỏa hương ngần 
Làm say đắm cả thiên thần Quỳnh ơi !
Đêm nay quả thật tuyệt vời
Vì ta ngắm được nụ cười của hoa .


HƯƠNG QUỲNH 

Quỳnh hương đượm ngát giấc mơ lòng
Hé nở trăm ngàn nỗi ngóng mong
Nhớ đến ngày nao đà ước hẹn
Đêm dài vẫn gắng đợi môi hồng. 


HANSY
CẢM ƠN HANSY . 

Hansy đã ghé nhà thăm 
Lại còn lưu lại mấy vần thơ hoa 
Cảm ơn bạn trẻ nhiều nha 
Hương Quỳnh khoe sắc chan hòa giấc khuya . 




CÙNG BAY EM NHÉ . 
Nào cùng bay nhé em yêu 
Nắm chân anh nhé anh dìu em bay 
Chúng mình lên chín tầng mây 
Ngao du khắp chốn đắm say men tình 
Thật vui hạnh phúc chúng mình !

SÀI GÒN ĐÊM XUÂN . 
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]