Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014


 
KHÂM PHỤC
***
Điển tích thành thơ quá tuyệt vời
Liên hoàn ca khúc mấy đâu nơi
Dạo chơi phong cảnh người xưa để
Thắm đượm tình nay cả ý lời.
Trân Trọng
Nguyễn Thanh Tùng
LÒNG XUÂN 

Đứng giữa mùa xuân hạ bút đề 
Chữ mùa phong tống ngát hương quê 
Hàn lâm vóc dáng ngời ngôn ngữ 
Góp mặt vào trang sách hẹn thề .

NGỌC THUẦN

CHÚC XUÂN

Đầu xuân Chị hạ bút đề thơ
Gửi cả tình nồng lẫn ước mơ
Chúc Chị xuân Đời tươi thắm mãi
Ngọt ngào xuân trãi những vần thơ

Hồng Lĩnh
ĐỢI ? 

Có phải là đây mẹ Việt ơi ! 
Của ngàn năm trước mãi thơm đời 
Hành trang vỏn vẹn mà văn hiến 
Không thể nào quên giữa cạn vơi .
Hình ảnh
QUÊ NGÀY YÊN TĨNH 
Nắng dát vàng lên sóng lúa đồng 
Quê hương đẹp quá mắt nhìn trông 
Mà lòng vời vợi bao niềm cảm 
Để tứ thơ đi rất mặn nồng 

Thân cây cao tít lá rung rinh 
Trong nắng xuân ươm rất hữu tình 
Ruộng lúa êm đềm như dỗ giấc 
Ngập tràn trong ấy mộng ba sinh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]