Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

HUẾ ĐÊM HOÀNG CUNG . 
Lung linh ánh sáng thuở vàng son 
Huế của xưa ơi vẫn cứ còn 
Mái đọng sắc vàng loang bóng tối 
In hồ mặt nước nhịp cầu buông . 

Lòng như cô đọng một hoàng cung 
Sống lại trong đêm tối lạnh lùng ! 
Dù có bóng hoa , đèn rực sáng 
Bên thềm hoài cổ buổi cầm chung .
Hình ảnh

QUỐC HOA ... SEN 
Hoa đỏ những đài tươi sắc hương 
Vươn lên trong giữa cõi vô thường 
Quốc hoa nước Việt âu là vậy 
Để vạn đời sau được tỏ tường ... 

Sống ở trong bùn không ố hoen ! 
Vẫn hương ngan ngát vạn đài sen 
Quốc hoa nước Việt âu là vậy 
Cứ mãi thắm tươi giữ đạo Hằng . 
Hình ảnh

VẦN THƠ GỬI CON DÂU .

Hai mẹ con mình đứng cạnh nhau 
Thật là thân thiết phải không dâu ?
Con người con gái mà mẹ cưới 
Chỉ ước mong sao thật đẹp câu : 
" Xuất giá tòng phu " con hãy nhớ ...
Thảo hiền cùng mẹ trước và sau 
Chỉ là duy nhất con yêu nhé 
Là mẹ vui rồi nhớ nhé dâu .

2 nhận xét:

  1. Hương Giang ngày ấy vẫn còn đây
    Trường Tiền soi bóng nước ru say
    Nan Ai còn đó chiều vương vẳng
    Nam Bằng một thủa vẫn đong đầy

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Minh Lê đã vào xem và để lại mấy vần thơ về Huế .Chúc bạn luôn vui khỏe và có nhiều tứ thơ hay .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]