Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Hình ảnh

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN QUY NHƠN ...

Trải mỏng hồn ra về với biển 
Thu mùa trong vắt nhuộm không gian 
Chiều nay dừng lại trời Bình Định 
Để ngắm hoàng hôn xuống khẽ khàng 

Bên ấy kéo dài đồi sắc tối 
Lặng thầm tiếng sóng vỗ lao xao 
Anh có nghe không thuyền xẻ lối 
Rẽ nước hoàng hôn chậm rãi vào 

Giây phút yên bình lòng rộng mở 
Tháng ngày trong sáng gót pha lê 
Không vương một chút gì loang lỗ 
Từ lúc ra đi đến lúc về 

Khi biển khi trời khi nắng cát 
Núi rừng đèo ải cũng lần qua 
Song hành dìu dặt mềm chân bước 
Quan tái hằn lên những mặn mà 

Phía trước vẫn là thềm điệp mộng 
Hành trang nặng gánh một tình thơ 
Nổi trôi mà rất là thanh thản 
Hai trái tim không gợn bụi mờ 

Giờ buổi hoàng hôn trên biển lặng 
Ru êm trong gió cánh tay dừa 
Bên nhau nồng ấm và tươi tắn 
Trao gởi hương thầm lứa tuổi xưa 

Là những thì thầm mây chốn ấy 
Loáng mầu vân cẩu nhẹ nhàng bay 
Nhuộm vào dòng nước mầu phiên bản 
Để rộn tâm hồn phút đắm say ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]