Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

This image has been resized. The original image is 800 x 600.

KHUÊ VĂN CÁC .
Sừng sững Khuê Văn dưới nắng mùa 
Dưới trời lộng gió nhẹ rung đưa 
Hàng cây xanh lá luôn xanh lá 
Trong nắng mà như thể mới vừa ...


Vừa mới nhưng mà đã biết bao 
Thăng trầm lịch sử mấy âm hao 
Đường đi mòn mỏi chân du khách 
Thềm gạch như đang gợi sóng trào
This image has been resized. The original image is 1920 x 1280.

HOA TRẠNG NGUYÊN BÊN HỒ . 
Sắc đỏ sao mà rất đỏ tươi 
Trạng Nguyên tên gọi ấy bao đời 
Hôm nay trong gió thềm xuân gọi 
Bên nước hồ Gươm lặng lẽ phơi 

Rất sử nhưng mà cũng rất thơ 
Phong rêu mấy độ sóng hai bờ 
Điểm thêm màu đỏ hoa in nước 
Cảnh thực đây sao ? Hay giấc mơ ...
SUỐI YẾN . 
Đường vào suối Yến đến chùa Hương 
Qua chiếc cầu cao giữa chặng đường 
Vời vợi bên kia là dãy núi 
Dưới trời đùn đẩy mối tơ vương 

Hai bờ cỏ mọc một màu xanh 
Dòng suối trôi xuôi mấy khúc quanh 
Hoa gạo giữa mùa tươi sắc đỏ 
Điểm thêm cho cảnh những tơ mành . 

Bài thơ để lại một mùa hoa 
Suối Yến như trôi tấm lụa là 
Để đến chùa Hương ngày rước lễ ... 
Của em tròn ước giấc mơ xa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]