Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Hình ảnh

BIỂN ĐẠI LÃNH VÀO THU ....

Trường Sơn nhễu xuống cánh tay xanh 
Để biển Đông ôm một lũy thành 
Đại Lãnh thu về man mác gió 
Khói sương còn đọng sợi mong manh 

Vàng bay ánh nắng nhuộm sườn non 
Cái dáng thu đi lịm mát hồn 
Tím gió tơ mành trôi lặng lẽ 
Chương đài lữ thứ ấm hàn ôn 

Cư dân rải rác dưới mầu xanh 
Dặm liễu ngàn mai kéo chỉ mành 
Lãng đãng không gian loang loáng gió 
Êm đềm trôi dạt những âm thanh 

Cánh cung thềm cát dựa chân non
Tiếng sóng lao xao vỗ lượn hôn 
Im lặng mà dường đang rộn rã 
Biển khơi thức dậy sự sinh tồn 

Thuyền trôi theo sóng để về đâu 
Cuộc hải hành nao cũng phụng cầu 
Trên mặt biển xanh cùng tất bật 
Dễ chừng cuộc sống giữa nông sâu 

Bóng mây trắng cũng kéo lưng trời 
Trong sắc xanh mầu lộng gió khơi 
Một buổi mai thu đang rả rích 
Vào hồn những phím nhạc thơ rơi ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]