Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

NGỌC THUẦN viết
Chào Nhâm Thìn 2012

Pháo hoa rực rỡ bắn mừng Xuân 
Để đón Giao thừa - năm mới sang 
Hòn ngọc Viễn Đông ngời ánh pháo 
Đủ mầu sắc đẹp giữa đêm Xuân
 .

NGỌC THUẦN 

SẮC XUÂN . 
Đào hồng khoe sắc đón Xuân sang 
Em gái xinh tươi nét dịu dàng 
Kiềng cổ đôi vòng duyên dáng hẳn 

Mừng em mãi mãi được An khang .

NGỌC THUẦN

DƯỚI NẮNG XUÂN . 

Dưới nắng xuân nồng ngồi với hoa 
Môi em tròn nụ một hiên tòa 
Thúng hoa rực rỡ màu trong nắng 
Để nét xuân nay thắm mặn mà .


NGỌC THUẦN 

LÒNG XUÂN 

Đứng giữa mùa xuân hạ bút đề 
Chữ mùa phong tống ngát hương quê 
Hàn lâm vóc dáng ngời ngôn ngữ 
Góp mặt vào trang sách hẹn thề . 

NGỌC THUẦN 

ĐÁP HOẠ
 

Bài Chào Nhâm Thìn 2012

Cả nước tưng bừng đã đón Xuân
Rồng vàng năm mới cũng vừa sang
"Viễn Đông hòn ngọc" cùng Hà Nội
Khoe sắc phô mầu dưới nắng Xuân.

BXP

Bài SẮC XUÂN .

Đào thắm, Mai tươi - Xuân đã sang
Kìa bầy chim én mới ra giàng....
Ríu ra ríu rít đàn em nhỏ
Hạnh phúc chan hoà cảnh thịnh khang,

BXP

Bài DƯỚI NẮNG XUÂN .

Tên em gắn với một loài hoa
Mà Đức Quán Âm đang trụ toà...
Bùn sạch dâng đời hương toả ngát
Là Sen - Đơn giản thế thôi mà!

BXP

Bài LÒNG XUÂN

"Bùn sâu rơm cỏ" góp tay đề
Chữ nghĩa đậm mùi cái chất quê
Với Trí chân tình nên nghĩa bạn
Câu thơ tôn trọng vẹn trang thề.

BXP 1.2.2012
Sang thăm hoạ vui với bác đôi vần. Chúc bác Xuân mới khoẻ, vui, hạnh phúc bên con cháu.
Hình ảnh

MỘT CÕI HỒN THIÊNG 
Con Rồng vùng dậy giữa mùa xuân 
Bằng những trái hoa lá kết nhuần 
Vài vệt mây vương niềm vọng cổ 
Cho hồn dân tộc xóa gian truân 

Một mùa xuân điểm nét bình an 
Dưới bóng Rồng thiêng giấc mộng vàng 
Cuộc sống mỗi ngày thêm điểm xuyết 
Lá hoa cây trái lộng dung nhan .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]