Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

NGỌC THUẦN viết
THIỆP XUÂN . 

Én lượn ngang trời nhả thiệp Xuân 
Non sông hoa nở sắc vui mừng 
Chữ đề : Lai đáo bên son sắt 
Lời chúc An bình giữa cựu tân 
Lộc đọng cổ bình đường Diệp Thúy 
Phước đi kim hóa nét hoa văn 
Chút lòng ghi lại thềm năm mới 
Để vẹn tình thơ đẹp ý vần . 

NGỌC THUẦN
Hình ảnh

THIỆP XUÂN . 

Đào hoa rực nở báo sang xuân
Rộn rã người đi...những bước mừng
Câu chúc mang theo niềm hỉ hả
Lời trao chứa đựng nét thanh tân
Tầng cao Én lượn chào năm mới
Thảm cỏ Bướm chao gợi áng văn
Lễ hội tưng bừng tràn khắp ngả
Tình thơ giao hữu mãi tươi vần

BXP 18.1.2012

Cảm ơn thi hữu Ngọc Thuần đã sang thăm và chúc mừng. Tôi có chút riêng nên đáp tạ muộn, mong cảm thông. Chúc người bạn già sang năm mới khoẻ, vui, hạnh phúc. Chúc tình thơ giao hảo của chúng ta mãi bền chặt.
NGỌC THUẦN đã viết on :

XUÂN MONG ... 
Én lượn cành đào báo tiết Xuân 
Khiến cho lòng dạ thấy bâng khuâng ! 
Chỉ mong Xuân đến muôn nhà được ... 
Hạnh phúc - Lộc tài tiến đến nhanh .


Hình ảnh

XUÂN ƯỚC

Ước mong khắp chốn đẹp trời xuân 
Tình thắm mùa vui dạ trắng ngần 
Sức trẻ ùa về đơm lộc mới
Tưng bừng khoa cử hội Long Vân

HANSY
NGỌC THUẦN đã viết on :
THIỆP XUÂN . 
Én lượn ngang trời nhả thiệp Xuân 
Non sông hoa nở sắc vui mừng 
Chữ đề : Lai đáo bên son sắt 
Lời chúc An bình giữa cựu tân 
Lộc đọng cổ bình đường Diệp Thúy 
Phước đi kim hóa nét hoa văn 
Chút lòng ghi lại thềm năm mới 
Để vẹn tình thơ đẹp ý vần .

Hình ảnh


HỮU CẢNH SINH TÌNH

Minh đường rạng rỡ mở rèm xuân
Chiếu ánh tinh khôi khiết ngọc thuần
Cung hỉ cao thiên đưa nhật cựu
Đắc tài..hạ giới rước niên tân
Hương tràn nắng trải hoa chen hội
Sắc tưới đông tan gió lội vân
Hữu cảnh sinh tình lưu..xúc cảm
Bút chưa đặt nét..đã tuôn vần


GIA HƯNG 19/1/12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]