Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh

VẺ ĐẸP HUYỀN ẢO ...

Cũng một độ thu phơi cảnh trí 
Trầm tư trong nắng sắc hong vàng 
Đường lên núi dựng như đan dệt 
Những sợi sương mềm để điểm trang 


Mầu trắng còn vương sắc lạnh thu 
Hôn lên cây cỏ chút hơi mù 
Những gì đọng lại theo tầng bậc 
Những bước chân về lối lãng du 


Ánh nắng là bay rất mỏng manh 
Nhuộm mầu vàng bụi những lùm xanh 
Trong hơi sương muộn trong chiều gió 
Như thoảng mù khơi nhạc lữ hành 


Và cũng hoang sơ mẫu sử thi 
Đã từng trĩu nặng gót chân đi 
Phong hồ sờn rách qua vai áo 
Gầy dựng tình thơ nẻo bấc chì 


Cứ nhớ như chừng trong gang tấc 
Mùa thu ngày ấy lá rơi thềm 
Qua bao nhiêu dặm miền quan tái 
Ghép lại vào thơ những ấm êm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]