Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1800 x 1226.


BÀU SẤU ...

Cái dáng hoang sơ phút cạn nguồn 
Êm đềm tiếng gió thức qua truông 
Nắng mai hôn nhẹ ngàn hoa lá 
Tiếng ốc ngày xưa vẫn khúc buồn 


Đan dệt nơi đây vạn sợi quê 
Dòng trôi ao , vũng chảy lê thê 
Cỏ vươn chủng loại chen thềm đất 
Mầu sắc hong lên những bộn bề 


Kéo mỏng bên kia một cánh rừng 
Lặng thầm thời khắc đệm rưng rưng
Mầu xanh hoang dại dừng hơi thở 
Sinh quyển phôi phai phút ngập ngừng 


Và nắng cũng dường phối sắc e
Gió lay tiếng lá động se se 
Thầm thì vừa đủ ru trong gió 
Chỉ để đong đưa bóng dáng hè 


Sữa đục mầu trời ở đỉnh cao 
Cắt hình cây ngả chạm bờ ao 
Tơ mành dáng lá mầu xanh nõn 
Một chút phong thu xẻ lối vào 


Trầm mặc tơ lòng dưới nắng quê 
Bon chen dòng chảy bước chân về 
Xa xôi biết mấy mầu quan tái 
Mà vẫn lai trùng hương vị mê 


Không lạc mà đang lạc lỏng chăng ?
Im lìm như thể lỏng đường trăng 
Chút thôi nghe gió cung hàn lạnh 
Không có dấu chân của chị Hằng .


Dù vậy mà thơ cứ cạn nguồn 
Gởi về phong vị gió qua truông 
Giữa vòng tay ấm đang bày tỏ 
Một buổi chân quê nối lớp tuồng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]