Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh

ĐÊM TRĂNG PHỐ CỔ ...

Vành vạnh vầng trăng cổ Phố Hoài 
Bên song dạ lữ ngọn đèn soi 
Mùa thu buổi ấy còn vương đọng 
Cái dáng cổ phong cứ mặn mòi 


Cũng vẫn lung linh những bóng đèn 
Lắc lư trong gió nhuộm mầu trăng 
Dễ chừng thị hiện đêm hằng hữu 
Có nước sông Hoài sáng dải khăn 


Trời sắc xanh im sũng ướt sương 
Làm cho ánh sáng cứ vương vương 
Cảm hoài dáng cổ bao trầm thống 
Mấy thế kỷ qua vạn dặm trường 


Trong gió dường nghe vọng tiếng chuông 
Ngôi chùa Chúc Thánh thoảng qua truông 
Bay theo trong ấy lời ru đệm 
Tiếng vạc bay qua rót nỗi buồn 


Yên tĩnh mà như rất rộn ràng 
Ánh đèn tiếng gió nhẹ râm ran 
Tiếng lay của lá loài cây thức 
Hợp tấu cùng nhau giữa ẩn tàng 


Và nét đan thanh lai viễn kiều 
Hoa văn cổ tích nét đăm chiêu 
Nằm trong cánh cổng thời công nghệ 
Hoa gấm mầu sơn thoảng mĩ miều 


Thai nghén lời thơ phố cổ ơi !
Ở đây có thể - để thay mời 
Người về chiêm nghiệm và du lãm 
Cho dáng phong nho chẳng cạn lời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]