Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh

MẦU XANH TRONG NẮNG ...

Cỏ non không phải thơ Kiều 
Của mầu xanh ấy buổi chiều nắng xuyên
Ruổi rong biết mấy chặng miền 
Mà mầu xanh cỏ như duyên buổi đầu 
Con đường xẻ dọc về đâu ?
Vẫn trong im lặng ngút mầu xanh kia 
Cuối đường lối chắn rào chia 
Nhà ai ở đó sớm khuya bấy giờ 
Nắng chiều rọi thẳng hoang mơ 
Cái mầu dìu dịu lẳng lờ tà huy 
Bóng cây dáng đứng xuân thì 
Phong thu cho cảnh bước đi du nhàn 
Một ngày mềm gót thư trang 
Cỏ phơi mấy tấc bạc vàng vào thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]