Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh

LỐI ĐI TRONG RỪNG ĐƯỚC ...

Tà áo bay theo nắng hạ về 
Chen vào tầng lá giọt hoang mê 
Bóng soi trên lối bê tông ấy 
Vành nón ôm ngang tuổi hẹn thề 


Dáng đước như là dáng sử thi 
Biết bao dòng chảy đã qua đi 
Cánh tay đưa xuống sâu tầng đất 
Giữ mãi chân dung ấy tự khi 


Thành những rừng cây để bảo tồn 
Những gì quý hiếm đã vàng son 
Quê hương từ thuở mài cung kiếm 
Cũng vẫn là đây - cứ có còn ...


Trong gió thoảng nghe hương vị đưa 
Mầu hoa trắng trắng ấy như vừa 
Mùi hương ong mật đem vào sách 
Ngọn bút Sơn Nam - vọng lối xưa 


Không thấy - chút thôi - một sắc trời 
Mầu xanh dịu mát lẫn chơi vơi 
Và trong hơi gió cài lên tóc 
Những bóng giai nhân quá tuyệt vời 


Nét đẹp quê hương nét đẹp hoa 
Trong rừng giọt nắng trải âm ba 
Bước chân nhè nhẹ đài trang ấy 
Đan dệt tơ mành những thiết tha 


Ta cũng đong lên phút mặn lòng 
Ở miền cuối Việt gót ru rong 
Trong vòng tay dệt trang thơ mới 
" Tao ngộ vành môi dạ lữ phòng " .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]