Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1024 x 768.


HOA MIMOSA ...

Mimosa - mimosa 
Cái mầu váng ấy tơ hoa lưng trời 
Ngại ngùng chảy xiết dòng trôi 
Ở đâu lạ lắm một thời về đây 
Mùi hương lãng đãng men say 
Khẽ khàng từng giọt gió bay qua hồn 
Sợi tơ hợp lại vuông tròn 
Kết nên quần thể mỏi mòn ý thơ 
Sương mờ giá lạnh hoang mơ 
Giữa cao nguyên ấy mép bờ yêu thương 
Đi theo khắp cả cung đường 
Vẫn còn lắng đọng nét vương vấn lòng 
Dưới trời ngọc bích lơ trong 
Nổi lên tầng bậc ấm nồng vòng tay 
Mimosa của hôm nay 
Mà trong vô thức chuỗi ngày xa kia 
Rưng rưng gót bước đầm đìa 
Mầu tròn trĩnh ấy đang chia chút gì ?
Trở về cũng bước chân đi 
Mà như có tiếng thầm thì vàng tơ 
Của bao giờ để bây giờ 
Bài thơ ghép lại hai bờ suối tim .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]