Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh


HAI BÓNG CHIM MỘT BẾN BỜ ...

Tơ đồng lay động là đây 
Tự nhiên bỗng chốc vơi đầy trần gian 
Sắc mầu dìu dặt tơ loan 
Đỏ đen trắng với phớt vàng ru đưa 
Lối mềm chân bước vào xưa 
Cành oằn trái đỏ như vừa hồng lên 
Không là ở giữa trời quên 
Mà như tiền định dựng nền thiên thâu 
Mầu trời nơi đó trũng sâu 
Cái mầu hoang lạ dãi dầu sắc mây 


Tơ đồng lay động là đây 
Không gian chiếm lĩnh nồng say men tình 
Dù là tất bật ba sinh 
Vẫn dao động vẫn lắc khuynh nỗi lòng 
Mắt nhìn chốn ấy hằng mong 
Cành cây trái đỏ nhuộm hồng dáng quê 
Nổi trôi gót bước trăng thề 
Nhìn qua như chuốc hương mê vào lòng 
Chim ơi ! chia sớt quả hồng 
Để ươn ướt nhụy vun trồng dáng cây 


Tơ đồng lay động là đây 
Bài thơ ta viết giữa ngày giao thơ 
Hai bóng chim một bến bờ 
Hẹn thề trong ấy tóc tơ cuối đời 
Đẹp vần thơ quá chim ơi 
Trái hồng trôi chảy những lời trao qua 
Trên đầu mái tóc râm hoa 
Tình thơ ta vẫn thiết tha buổi đầu 
Thôi chừ thơ đã tròn câu 
Ta như chim một nhịp cầu từ xưa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]