Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh

TRĂNG HẠ ...

Trăng hạ sáng ngời có thấy không ?
Êm đềm thi vị rót vào song 
Mang theo tiếng gió lay xào xạc 
Làm ấm không gian dạ lữ phòng 


Ngoài ấy là quê sũng ướt trăng 
Bên dòng sông chảy sáng phăng phăng 
Ánh sao bắc đẩu lung linh quá 
Như dẫn đường lên viếng chị Hằng 


Những dáng cây đang xẫm bóng đêm 
Bên bờ nơi ấy dáng êm êm 
Chừng trong giấc ngủ đêm chiều lạnh 
Chỉ có lung linh những ánh đèn 


Rụng xuống dòng sâu trăng với sao 
Để cho sóng gợn nước lao xao 
Lung linh một cõi mơ hồ ấy 
Những phiến thơ tim bỗng cuộn trào 


Thông đứng bên bờ dáng cổ sơ 
Che trăng một nửa để huyền mơ 
Trên thềm cỏ mọc nhòa đêm muộn 
Lay động mầu trăng rộn mép bờ 


Một vệt mây đen kéo giữa vời 
Qua song lữ dạ thấy chơi vơi 
Chạnh lòng cái đẹp mùa trăng hạ 
Ấm một tình thơ ở cuối trời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]