Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh

GIỮA MUÔN NGÀN SÓNG NƯỚC ...

Ở nơi đó là ngôi đền số chín 
Nằm trên nền hòn đá nổi thiên niên 
Tính đặc thù là dáng dấp hồn thiêng 
Của dân tộc có trăm ngàn hòn đảo 


Suốt tháng ngày sóng ngàn khơi ôm vỗ 
Trắng nhạt nhòa quanh quẩn dưới thềm xưa 
Cây vẫn xanh trong gió vẫn đong đưa 
Hình ảnh ấy là tiềm năng bung vỡ 


Bóng người đi như từ xưa nặng nợ 
Dưới tầm nhìn bộ sưu tập ngàn phương 
Để thêu hoa dệt gấm cả cung đường 
Thêm lãng mạn cuộc nhàn du thi vị 


Trời xuống thấp những tầng mây cầu lý 
Xám khung trời hôn mặt biển phân ngôi 
Ở xa kia thắp sáng chút chơi vơi 
Để hoạt họa cho không gian cẩm tú 


Lượn sóng vỗ bạc mái đầu sương phủ 
Rộn âm thanh xao xác một phương trời 
Phút lặng thầm bật dậy ý thơ rơi 
Trên sóng nước trên xa xăm gọi gió 


Vẫn đậm nét ngày về trên nơi đó 
Cơ hồ như tiếng sóng vẫn còn chao 
Ngôi đền thiêng trầm mặc của hôm nào 
Sừng sững giữa chân mây và mặt biển .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]