Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 800.


HOA ĐÀO VÀ THIẾU NỮ ...

Đã qua đi cái mùa xuân buổi ấy 
Mà bây giờ cứ còn mãi nơi đây 
Cành đào non những chồi lá hây hây 
Cứ mơn mởn ru rong trong gió nhẹ 


Ba đóa sáng sắc mầu hồng vừa hé 
Tỏa mùi hương dìu dặt cả không gian 
Nhụy sợi tơ chấm phá để đài trang 
Một vóc dáng của loài hoa xuân mộng 


Hẳn hệ lụy còn nhiều trong cuộc sống 
Mà dường như dừng lại để tư duy 
Trên nẻo đường rong ruổi để từ khi 
Dìu dặt mãi những thăng trầm chiêm ngưỡng 


Và trinh nữ cũng đang trong mơ tưởng 
Những đường bay gởi gắm với đào hoa 
Mái tóc đen đang hoa gấm lụa là 
Ôm tròn trĩnh dáng khuôn trăng đôn hậu 


Vành môi ấy tất nhiên không cất giấu 
Cái mầu son còn hương mọng tinh khôi 
Và nghiễm nhiên làm bật dậy chân trời 
Có đôi mắt hong sắc cười trong đó 


Ở phía sau một không gian nho nhỏ 
Còn mờ sương làm thổn thức tâm hồn 
Và cũng làm vực dậy một vòng son 
Đang nhuận sắc cho loài hoa - nhân ảnh 


Không còn nữa của mùa xuân phong cảnh 
Phải lùi vào quá khứ để thơm hương 
Trải dòng trôi trên hết mọi nẻo đường 
Để sưu tập miệt mài vào dòng cảo 


Dù cuối hạ vẫn nhọc nhằn vai áo 
Đóng góp vào tầng bậc của văn chương 
Mong một khi đã lấp kín chặng đường 
Là dừng lại để tình thơ trọn vẹn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]