Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013


 
Hình ảnh

BÌNH MINH TRÊN BIỂN QUẤT LÂM - NAM ĐỊNH .

Người ta nói bình minh trên biển Đỏ 
Đẹp vô cùng và đẹp nhất hành tinh 
Mà hôm nay trước mắt một bóng hình 
Một diện mạo của bình minh quê mẹ 

Cũng sóng vỗ ầm ào loang mặt bể 
Cứ bạc đầu kéo tầng bậc ngàn khơi 
Những vầng mây tản mạn khắp khung trời 
Và vân cẩu cài sắc mầu quyến rũ 

Sự sôi động của sóng ngàn luân vũ 
Và đong đưa gót bước khách du nhàn 
Dẫm lên từng lượn sóng cứ âm vang 
Vào thềm cát để thầm thì réo gọi 

Hồn mở rộng xóa nhọc nhằn quan tái 
Gởi vào đây sự thanh thản phiêu bồng 
Đi cùng nhau thở hít mấy tầng không 
Để tận hưởng hương bình minh bung vỡ 

Quê hương ơi ! cứ mở ra cánh cửa 
Để mỗi lần chiêm ngưỡng một chân dung 
Sự gấm hoa thêu dệt bởi tơ nhung 
Mà có lẽ tự ngàn xưa lặp lại 

Và bình minh rắc lên từng dấu hỏi 
Sự hồi âm cho những bước quay về 
Trải thời gian tắm gội bởi hương mê 
Đã nồng ấm qua từng hồi tim đập .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]